Tưởng rằng bố mẹ bạn trai rất quý mến, ai ngờ sau buổi ra mắt lại phản đối kịch liệt.
Có chị em nào giống em không? Chúng em yêu nhau thật lòng nhưng không được bố mẹ chấp thuận, trong khi chuyện chẳng có gì nghiêm trọng. Từ nhỏ, em đã mập mạp, tự ti về ngoại hình và sống khép kín. Em đã cố gắng giảm cân bằng thuốc và tập thể hình nhưng không thành công. Dù nhiều người khuyên em nên tìm bạn trai béo như mình để bớt tự ti, nhưng em lại yêu người cao gầy.
Anh không chỉ gầy bình thường mà còn rất gầy. Mỗi lần hai đứa nắm tay nhau đi trên phố đều thu hút ánh nhìn. Bố mẹ anh cũng không thích em vì lý do này. Gia đình anh ở quê, em chưa về nhưng đã gửi thuốc bổ cho bố mẹ anh và thường gọi điện hỏi thăm. Người yêu em bảo mẹ anh khen em sống tốt và muốn anh sớm đưa em về ra mắt để bàn chuyện cưới xin. Em luôn tin rằng chỉ cần sống tốt thì ngoại hình không quan trọng. Cuối tuần trước, em đã về ra mắt nhân dịp giỗ ông nội anh. Tuy hồi hộp nhưng em không lo lắng. Khi đến nơi, em giúp nhặt rau, làm gà và dù là gái thành phố, em khá thành thạo việc bếp núc. Tuy nhiên, em cảm nhận mẹ anh không hài lòng về mình. Trong bữa cơm, mọi người đều chú ý đến hai đứa và trêu chọc.
Tất cả đều xoay quanh vấn đề chồng gầy, vợ béo. Em cảm thấy ngượng ngùng khi nghe người yêu lảng tránh nói về điều này. Sau bữa ăn, khi em rửa bát, vô tình nghe các cô, bác nói với mẹ người yêu rằng em béo quá và không phù hợp với anh. Điều này làm em buồn và cảm thấy mẹ người yêu không ưng em vì ngoại hình. Dù người yêu không nói, nhưng em biết anh cũng chịu áp lực từ gia đình. Em đang băn khoăn không biết phải làm gì để nhận được sự chấp thuận từ gia đình người yêu.



Source: https://afamily.vn/cu-nghi-bo-me-ban-trai-quy-em-lam-khong-ngo-sau-buoi-ra-mat-ca-nha-lai-am-am-phan-doi-20171208164012865.chn